Tuesday, July 17, 2012

KHẤU NỢ


nguyên từ sinh quán vô hằng
nơi tâm hoang dã gió ròng bồng phiêu
nơi mây tạm trú quán chiều
vành mưa quay đổ sông . triều quýnh chân
 @
dãy sương chạm núi dạ vân
cảnh chim thiên hựu lượn tầng hoàng hôn
thả mình trôi giữa mênh mông
nhắm đường trả nợ kiếp trần gian thô
 @
nhón khuya . gót chộp hồ đồ
chân sao băng . ngỡ ánh thơ bồng bềnh
nguyên tôi . nở tự sử huyền
ngày tay người  vỗ mạn thuyền miên du 
@
gióng buồm . khoát gió trầm tư
phiền tri âm bắt võng ru , quạt chờ
ấm nhau . quên khuấy mơ hồ
cỏ thơ kể chuyến trăng vồ vập sông 
@
nguyên từ sinh quán vô song
tôi về khấu nợ người . chồng tiền tim

đht

No comments:

Post a Comment