Saturday, July 7, 2012

VŨ KHÚC GIÒNG EM



chiều qua chạm mắt mùa thu
để quên tầm nắng hồng mùa Hạ xưa
biển đời sóng gợn triều đưa
loang theo cát bãi tương tư dội về
@
(hoang vu một cánh đồng thề
ươm quen dỗ ngủ mơ về . chợp đi 
lòng tay có hạt nỗi gì
dường như nước mắt chim di gạn sầu )
@
em từ cánh vạc viễn sâu
lặng tìm chỗ ẩn . khỏi nao nao hờm
khuya im . tiếng hát bổng trầm
trả lời cho mấy giọt thầm chao nghiêng
@
Anh là tiếng vọng tâm em
nguyên từ vũ khúc con tim phiêu bồng
bay vươn khỏi những lạc giòng
con sông tiền kiếp giữ vầng dễ thương
@@@
hôm qua hồn vấn từ chương
hỏi thinh không vũ khúc chườm sóng duyên
 Hạ về . tay khoác thân quen
nối mùa thu ấy . chạm viền tình nhau

đht

No comments:

Post a Comment