Friday, May 10, 2013

CHUYỆN MỘT CÁNH ÉN


mây thấp mây cao , chiều vẫn ngoan
r nhau bay trước, vượt thời gian
quay tìm ThuẤy , cho tim sống
 tùy theo thương nhớ của thơ vàng
*
gió cuồng , gió lạnh , gió không nhà
phương nào là hướng biển người ta ?
có ngăn cách tr sau tầm mắt
mà đ hồn tôi chạm vắng xa
*
sương sớm , sương khuya ghẹo giọt hồng
nhấp từng đối ẩm rượu quỳnh tương 
môi nhau quyến luyến  , thương chi l
ánh mắt tình Trăng - giấu dưới Sông
*
mưa hờn , mưa dỗi , mưa quắt quay
thầm thì bóng bóng vỗ trên tay
bắt quàng phải nẫu đêm hiu hắt
đối diện mùa Đông cao thấp mây !
*
mây thấp mây cao , đêm cuồng ngày
mình buồn , mình nhớ, biết người hay ?
mau nhé Xuân về cho én đ
cánh hồng trong nhớ giữa tay ai

đht 
   
         
      

No comments:

Post a Comment