Tuesday, May 7, 2013

GỬI LẠI HUẾ


em đem về lại Huế
gói quà thương cho anh
hỏi Trường Tiền còn kẽ
  tay vịn vài trông em ?

áo màu thời đi học
gọi là tím trang thơ
viết khi chiều xuống dốc
đổ lề băng ghế trưa

hai màu Hương sầu đẫm
âm thâm trôi lang thang
mơ nụ cười cung cấm
chờ anh cổng Hoàng Thành

nay bóng người hun hút
chỉ còn Dã Viên đêm
lòng ga từng thao thức
Bầu Vá buồn - buồn thêm

mai em quành trở lại
tìm tim khắc trên cây
cội thông già mòn mỏi
sợ tháng ngày trôi phai

buồn anh, chưa kịp nói
hoa học trò rưng rưng
gió sạt sào trên sỏi
lại ngỡ người mình thương

  pha lê đong đầy mắt
em bước vào lớp xưa
nhìn tên anh em khắc
Huế và em đang mưa

nén tay lên ngực
trái
  tên anh cạnh tên em

trong hộc bàn sót lại
mảnh giấy vò để quên !

đông hương

gửi một người rất có duyên với Huế

No comments:

Post a Comment