Monday, May 6, 2013

GIÓ MẶT TRỜI



tôi đi tìm gió mặt trời
năm xưa khi ánh trăng mời ngâm thơ
lời thơ thăm thẳm hư vô
trúng tâm điểm trái tim thô người tìm
 *
vầng mây soi bóng tóc mình
trên giòng ưu ái . lung linh vô hình
chung quanh âm vọng  ảo huyền
chđường xứ sYên Bình làm vua
 *
đêm trên chợp mắt bốn mùa
Xuân về , tô nước lệ bùa ngãi tâm
Hạ sang , chữ nghĩa lặng câm
Thu hoài đỏ lá , trách Đông lạnh lùng
*
gom tràng ngấn lệ lưu vong
xâu thành mớ chuỗi , khảm bông thơ Người
hạt mùng , hạt nhớ , ht cười
hạt hoen nước mắt, hạt vui giã v
 *
 quay tìm sóng mắt tuổi thơ
về nguồn thuấy cho " ngơ ngẩn hồn " *
chắp từng câu nói yêu thương
may thành tấm áo thơm hương ấm lòng

 
đht
* chữ thơ Cao Nguyên  
          
              

No comments:

Post a Comment