Wednesday, May 1, 2013

TÓC EM BIẾT KHÓC


tóc ngồi hong nắng , trời sao mưa
gió lại âm thầm đi không thưa
với ai mà hỏi thu xa ấy
đã có lần nao gặp người chưa
*
buồn khẻ nghiêng mình trên mắt em
chung quanh khói sớm ảo huyền đêm
còn dư thừa lại trên sông vắng
soi thấy tình xưa chợt nhớ - quên
*
giòng Hương trọng tuổi già , long lanh
hạt nắng xuyên cây c hiền lành
mùa ơi ! lá rụng vàng thêu áo
trên áo người thương tuổi mới rằm
rồi mấy mùa thu nhuộm tóc xinh
kẽ tay rơi mất triệu bình minh
em quên mất tóc em biết khóc
nhưng chthầm trên gối một mình
*
thêm một lần hoa tóc mồ côi
run run nhớ quá bóng xa xôi
hẹn vsau hết mùa chinh chiến
chtrái sầu em cắn ,... điếng môi
  
đht
gửi một người rất có duyên với Huế     

 
   
   
   
        

No comments:

Post a Comment