Wednesday, May 8, 2013

MỞ CỬA VÔ THƯỜNG

 
 
mai về mở cửa hư vô
nhìn xem thần sắc có vồ vập ai
mở tay , đếm những u hoài
thèm ơi hương vNgười vời vợi xa
 
mai vkhép cửa phong ba
sợ chân hụt hẫng , lại sa xuống đời
ngồi không , kết chuỗi tình tôi
tặng ngày sinh nhật ngày tôi quên buồn
 
mai vào gõ cửa vô thường
không gian mộng mị cuối đường phù vân
vói Thơ thủ thỉ , ước rằng
gặp đêm ThuẤy , ngoan hằn..giấc xưa
 
mai đong th nhớ thặng , thừa
bằng khuôn tôi đúc hằng giờ yêu anh
bao nhiêu , còn mấy ,đủ chăng
trên lòng tay một hạt long lanh sầu
 
mai về mở lại nông sâu
xem từng hình ảnh còn màu mơ tôi ?
giở trang huyền sử tìm lời
ngày xưa anh d , thương ơi lạ thường !!
 
đht     
 
   
                

No comments:

Post a Comment