Tuesday, May 7, 2013

TRÊN KHUNG NGÀY THÁNG


em đi tìm lại tháng ngày
có cơn mơ lạ , có trời kinh đô
hè xưa phượng đỏ học trò 
bài thơ giữa nón * bây giờ chưa bay
 @
niệm tình Huế giữ trên tay
năm năm , tháng tháng dấu hài anh - em
còn đây , giữa những con đường
Huyền Trân , Vỹ Dạ, bụi buồn ủ thêm
@
Văn Lâu , cồn Hến bến quen
giòng Hương vẫn khóc trong đêm mùa phùn
hạt trôi xuôi má uá hồng
dưới quai nón lụa thì thầm người xưa
....
qua cầu ốt dột gió trưa
quấn hai vạt áo . dạ thưa - anh gì ..
mười lăm còn nhỏ ( Người nì 
chưa yêu , nhưng biết tim ni đã chờ !)
@
bài thơ từ Núi . ( ngẩn ngơ !)
cho O- mới viết - mực mô ráo hàng
 giữ nghe O . trái tim ngoan
thương O - tui vẽ , bướm vàng , tím hoa
@
đoá hồng tím ! tên giữa thơ
trên khung ngày tháng , bây giờ - mai sau
Người ơi ! Huế có phai màu
nhưng tình em đó . cuối - đầu vẫn anh

đht

* tựa đề thơ Cao Nguyên 

gừi một người rất có duyên với Huế
gửi anh chị Hoàng Vũ Luân - Võ Thúy Anh

No comments:

Post a Comment