Wednesday, May 15, 2013

VÓ CHIÊM BAO

 
đi một vòng đêm thăm quạnh hiu
buồn như nhng thấm lạnh hoang liêu
ta mời gió xuống ngồi tu rượu
say một đời . say đến bước xiêu
*
số mệnh của ta là du mục
trên đường tự lập giữa bàng quan
ngữ ngôn đếm được bao mà lục
cường độ thăng trầm bước tiến thân
 *
ờ hay quá nhỉ ! vó chiêm bao
vô cương , vô sắc hương dạ sầu
đa tình , đa cảm nuông tình ái
một người , một ngựa lốc chỉu nhau
 *
về bến sông trăng đêm nguyệt tàn
cỏ bồng hoang tưởng lại đa đoan
níu ta ngồi xuống trên thm mộng
đánh ván cờ tương , dẫn cú ngon
 *
a ha ! quay một vòng thăm thẳm
mà nhớ lần trăng sắm áo hồng
tặng ta duy nhất . tim nguyên thủy
nhánh tình thơ của bóng rừng
 
đht
 
 
 
     
         
     

No comments:

Post a Comment