Wednesday, May 15, 2013

NHẮM MẮT


nhắm mắt lại tìm trong màn đen
bóng hình ai đó ơ quen quen !
mông mênh lắm gió theo triền biển
cát mặn ôm bờ, say với em
*
nhắm mắt cho tình yêu viễn mơ 
long lanh nhẹ hạt vẽ lời thơ
phiến phiên ngòi bút rong trang giấy
em đứng làm thinh ,vói ngẩn ngơ 
*
nhm mắt nhìn tâm tư đi hoang
bên đường mùa Thu mưa trắng màn
mưa ơi ướt cánh ta , chùng quá
muốn đthềm trăng , lại ngi gần
*
nhắm mắt ,em về bay ngược sông
nay mưa trăng lặn , tối mênh mông
hương phím thơ người cung trưởng ấm
môi thơ vồn vã đón tâm đồng

đht
              

No comments:

Post a Comment