Saturday, May 11, 2013

ẢO BÓNG

 
hơi thở bao quanh những hạt sương
buổi chiều đi ngủ , mộng yêu thương
loay hoay mơ gót thời gian đứng
khoác kiếp đời trên áo giọt buồn  
*
trôi theo giòng thủy bóng mỏng manh
mái tóc ngày xưa quấn vai quen
hôm nay hương sắc như vời vợi
có phải vì tâm cảm vấn vương
 *
vắt lên ngọn nhớ những lời thơ
buông rơi ánh mắt xuống hàng thư
ngòi tình mực vẫn chưa bao tím
chảy giữa tình ta - chảy mãi từ
 *
ảo ảnh xua về tịnh ẩn cư
bóng thiền ? hay tiếc nuối lãng du
 thức thao , tâm sự thèm giây phút
rủ mộng buông màn . giấu thật hư
 
đht


No comments:

Post a Comment