Monday, November 3, 2014

TRĂNG CŨ VẪN TRÊN SÔNG


Anh ở giữa, và vẫn Anh ở giữa
không giữa muôn người mà giữa tim tôi
Anh ở đó và vẫn Anh của thuở
nụ hôn đầu môi chạm nhẹ lên môi
*
 năm tháng trôi, liệu có là trăng cũ
trên giòng đêm, rũ ánh ngắm lòng sông
 che hoang mang, tâm hồn ngoan giấu lũ 
liệu trăng về, ở lại với mình không?
*
giọt thời gian loang quanh vành môi lạnh
quẹt diêm tình, tôi thắp lửa chiêm bao
 cho khóe mắt thôi rưng, nhòa hình ảnh
  trăng làm thơ trên sóng tặng ngày nào
*
mượn khóa trí, mở lòng ra xem thử
trang giấy tình thơ mộng vẫn nồng hương
tôi cố nhớ giữa đêm chờ giấc ngủ
chao là mừng, Trăng cũ vẫn trong Sông !!
 
đht
 

No comments:

Post a Comment