Tuesday, November 4, 2014

TẢN MẠN BỐN MÙA


nếu mùa Đông em còn về thăm phố
nắng chưa nhạt nhòa tà áo em bay
 mênh mông một buổi chiều lay sương đổ
hằn tim em, linh cảm suốt một đời
*
nếu mùa Xuân, em tóc sa mưa tuyết
lạnh ghé vào khóe mắt biếc giai nhân
quyến tàn trăng một đêm buồn ly biệt
có nỗi trầm thăng đỉnh tuyệt trên ngàn
 *
nếu mùa Hạ em xuôi tìm xứ sở
thuở trên môi vừa cắn vỡ mối sầu
thẳm hương quen vượt theo nhau cuối ngõ
nôn nức quay tròn luân vũ chiêm bao
 *
nếu mùa Thu em ngồi chia vết nắng
vệt cuối phai dần trên nón bài thơ
tầm mắt mồ côi dõi anh mất dạng
tia lửa cuối cùng tản mạn trong mơ  
 
đht
   

No comments:

Post a Comment