Wednesday, November 12, 2014

MỚI ĐÓ MÀ TRĂM NĂM

 chờ tiếng chân về, nắng trổ hoa
trên khung trời nhớ gió là đà
anh khơi ngọn lửa em dư ảnh
hong ấm tình nhau một thuở xa
 *
mắt ngóng tim ai mà ủ ê
môi hiền cắn nhẹ trái đam mê
đây người đứng nhớ tri âm cũ
 nơi có giòng thơ trôi vẩn vơ 
 *
em gửi theo đường mây vấn vương
chân tình thuở ấy vẫn nồng hương
 bên bờ cảm xúc em hong tóc
thoáng mắt hình dung anh của thương
 *
mới đấy mà trăm năm mây bay
trên khung ảnh cũ bóng môi cay
 hoang đường mộng mị lung linh cảm
hương áo tình quân chưa đã say 

đht

No comments:

Post a Comment