Wednesday, November 12, 2014

BUỐT GIÁ




  thư buồn khuya, buốt từng chân tóc
buốt giá vành môi, buốt giá tâm
buốt giá rèm mi, nhòa đồng tử
buốt giá giòng thơ, đảo nổi ngầm
*
( người hẹn tôi chừng trăm năm nữa
sẽ nắng mùa Xuân lúp xúp chân
hôm nay bối rối chưa thể gỡ
tình thuở em vào thơ ngủ quên )
 *
tín hiệu yêu thương lời thủ thỉ
nay để vào đâu, giữa giấc mơ
trên từng thao thức, mi trăn trở
giọt ở, giọt rơi, nặng mắt chờ
 *
xin để tim tôi không hoá đá
xén chút thời gian cho cõi riêng
mai về không thấy tôi đâu cả
người có buồn hay tim nhịp yên?
 *
 khói café sáng nay quay quắt 
thìa nhớ người, run run dưới tay
chất mặn muối tình chìm đáy cốc
hiện thoáng trên rèm mi chút cay...


đht
 
  

No comments:

Post a Comment