Monday, November 10, 2014

GIỌT CHIỀU RẢ RÍCH


buổi chiều nhuộm lá mùa Thu
đi qua mắt biếc trên bờ mi cong
hợp- tan lóng lánh giọt hồng
chìm trong tưởng mộng, rối cuồng, lặng im
*
nhành gầy nắm áo tình em
phối âm lời ý, ngòi miên man sầu
trang thơ mình có gì đâu
chỉ vài triệu chữ loang màu thơ anh
*
bóng mơ dội ánh trên thềm
dấu hôn quấn quýt rũ mềm cánh môi
mưa chiều rưng rức hạt rơi
trong em tâm tưởng phục khôi niệm hoài
 *
  chình chùng gió ngược đường bay
để quên vệt nắng trên mây hổ hoàng
thẩm hương mưa lệ, ngỡ ngàng
   khẽ khe rả rích, nhẹ nhàng viễn âm 
 
đht   
 

No comments:

Post a Comment