Saturday, November 1, 2014

VÓC DÁNG TÌNH


vớt phấn vàng Thu trong ánh mắt
em về trang điểm thật kiêu sa
trong ảo mơ em ngày sinh nhật
anh về đem ước hẹn thay hoa
 *
nôn nức môi vui, môi khúc khích
đem buồn quăng xuống nước sầu Đông
xa xưa đánh rớt trời cảm xúc
hụt hẫng tình yêu giữa giấc nồng
 *
anh ngự tim em từ vạn cổ
linh hồn tự thuở bím ngang vai
chưa biết thương yêu già hay trẻ
mà tim em đã nụ trang đài
 *
em gạn sóng tâm thi, đem trải
thành dải lụa tình thêu ý thơ
chắp nối vào nhau từng hương ái
vóc dáng mà em một đời chờ
 
đht

 
 

No comments:

Post a Comment