Wednesday, November 5, 2014

THẲM ĐẦY MƠ NHAU



dụ lòng cắn vỡ tim ngoan
nửa ngâm tửu nhớ, nửa niêm phong chờ
khi trăng lẻn bước phòng thơ
em ôm hai nửa gắn vừa giấc anh
*
lời thơ thoáng gió qua mành
ý buông chỉ rối, cuộn thành tương tư
em thầm ngắm bóng hương đưa
e như tình mới tuổi vừa hồng nhan
 *
tóc dài thả nhẹ, kiêu sang
môi em thức giấc, ngỡ ngàng chiếc hôn
nụ hoa hé nhụy thương nồng
trong tay tri kỷ, nhuộm hồng môi anh
 *
chót say vị rượu thấm vành
thơm men lịm ngọt trái tình chín cây
à ơi, hát nữa đi mây
khúc ca ngày tháng thẳm đầy mơ nhau 

đht
 

No comments:

Post a Comment