Wednesday, February 4, 2015

BÀI THƠ TRÊN TUYẾT


chiều nay hứng ngồi làm thơ trên tuyết
 nghe gió về, gió kể chuyện hoa trăng
 góc trời đó, vùng đất màu tha thiết
hạt thơ anh gieo trên luống thương vàng
 *
tình ươm mộng, quanh suối đời suông chảy
 trong mạch người, giòng nhớ uốn hồng châu
rưng rưng nhẹ hơi thở thơ sương bạc
hình trái tim duyên tiền định thuở nào
*
thơ trong vắt như tâm hồn của tuyết
 tuyết cũng là em ngày mới yêu nhau 
anh là nắng, là mưa, là diễm tuyệt
sưởi ấm tình đêm băng giá mùa ngâu
 *
trăm nước mắt dùng dằng như luyến nhớ
trên trang thơ, em vừa viết nửa chừng
giọt muốn giữ cho mình lời ẩn ngữ
giọt lăn hờn, dỗi người ấy quên thương
 *
ngón run run,chữ ngang đường lối dọc
nhớ tên người mà bối rối không ngay
hai hàng nước lặng thấm sâu da mặt
chớp mi ờ, sao giống muối mà cay? 

đht

No comments:

Post a Comment