Sunday, February 1, 2015

TÀN TRO TRONG SỔ THỦY CHUNG



anh đã xé những trang thư kỷ niệm
sẽ bao giờ anh vứt bỏ tim em
không muốn trách làm chi anh, vì hiểu
lời vàng son nào vĩnh cữu ân tình
*
dưng thấy lạnh, những ấm lòng ngày cũ
đã bay vèo vào giữa khoảng mông mênh
chỉ giá tuyết là bạn thân không ngủ
ngồi thức thao nghe tâm sự của mình 
 *
em vẫn biết ngày mai là khoảng vắng
trên con đường thôi dấu bước anh qua
em cũng dại khờ thương yêu thật đậm
tim bây giờ đang cơn lũ phong ba
 *
thôi mặc cả, tri âm anh đánh mất
nếu ngày sau, anh lượm lại, cầm giùm
đem hỏa thiêu, rồi rải theo đường gió
cho tro buồn lưu lại sổ thủy chung 

đht


No comments:

Post a Comment