Thursday, February 5, 2015

RỐI BỜI MƠ ƯỚM


tâm hồn sáng nắng, chiều mưa
 nằm ru cánh võng đong đưa tháng ngày
trời cao, sông rộng, trăng gầy
bên trong huyền thoại, lâu đài liêu trai
*
hoài hương du mục cổ dài
lê chân sa mạc tìm loài chim si
đêm về, lạnh, nhấm bôi ly
để quên hệ lụy muốn phi nạn mình
 *
độc hành, trốn tránh nhân sinh
đời như một chuỗi hạt linh tinh cuồng
một mình cũng đã thấy buồn
nhiều mình, tàn tạ tâm hồn, phế nhân
 *
tâm tình như nắng hoàng hôn
như cành củi mục, như rơm cuối mùa
sáng đi, chiều đến, mệt nhừ
rối bời mơ ướm mộng từ chân duyên
 
đht
 

No comments:

Post a Comment