Wednesday, February 11, 2015

GỬI ANH MỘT LÁ THƯ HỒNG

 
gửi anh một lá thư hồng
viết từ nguồn cội tâm hồn giấc Xuân
ngày em lên núi thăm trăng
đường mây ấm gió, dư hương tâm tình 
 *
gửi anh những hạt trinh tuyền
vớt từ sông nhớ trên bình nguyên thơ
du dương sóng nhẹ vỗ bờ
êm như hơi thở vọng từ viễn khơi
 *
gửi anh một cánh chim côi
mà trăm năm trước lạc Người bên sông
bay tìm trong ánh sao băng
kể câu chuyện gió dương trần đưa nôi
*
gửi anh ánh mắt khóc cười
chỉ thơ mới hiểu những những lời môi câm
quắt quay sợi nhớ xoay guồng
đan thành chiếc áo thơ tròn nợ duyên
 
đht 

No comments:

Post a Comment