Saturday, February 7, 2015

MIẾNG XƯƠNG GÀ DƯ




Đọc chuyện đem từ nhà chị Hồng Vũ Lan Nhi, lại nhớ đến Mẹ mình! 
Mạ ơi, tại răng bây giờ con mới hiều được Mạ? Tại răng chừ con mới ngồi tỉnh táo để nghĩ lại những tháng ngày ngắn ngủi con được ở bên cạnh Mạ, con lại làm Mạ buồn cho đến ngày Mạ đi xa.
Con chợt nhớ đến chuyện mấy cái xương gà rôti ngày xưa, Mạ biết cha con con thích ăn gà rôti như Mạ thường làm theo kiểu riêng của Mạ, mà mỗi lần Mạ dọn lên bàn, Mạ gắp riêng cho Ba con những miếng ngon, phần còn lại những đùi, cánh, phao câu... là em trai con và con giành nhau ăn, gây nhau chí choé.
Ngồi ăn một lúc, bỗng Ba ngững đầu nhìn Mạ, Ba hỏi :
- Thu Ba, em ăn chưa? Mạ cười bảo Ba, em ăn rồi, đây là phần của 3 cha con anh đó. Nghe vậy, mọi người lại chăm chú ăn. Xong, Mạ dọn bàn, bưng thức ăn dư và chén đũa xuống bếp. 
Ba vào salon ngồi nghỉ, hai đưa con lo cà tưng ngoài sân với mấy con mèo con chó.
Con khát nước, chạy vào bếp định  lấy cốc tìm nước uống, bỗng con dừng chân, đứng sững ngay ngoài cửa bếp, Mạ xây lưng lại con nên không thấy con đứng đó, Mạ đang cầm mút mấy miếng xương gà lúc nãy mà em con và con gặm chưa hết, bỏ lại trong dĩa mình.
Trời ơi!

đht

 

No comments:

Post a Comment