Tuesday, February 3, 2015

DẢI LỤA TRĂNG


trăm năm nhớ những vầng trăng sáng
nửa mình cuộn giữa giấc mơ khuya
nửa giữa sợi tương vương quyện tóc
và mắt, môi tình trên bổi thơ
 *
khờ dại tôi thèm vài tiếng ước
giả dụ tìm đâu hương môi xưa
ước gì trong bóng trăng năm ấy
có võng tim mình đưa- nhịp- đưa 
*
tôi gặp vô biên vào thuở ấy
mang sắc son đầu tiên tặng ai
còn nguyên hơi thở vùng tâm trái
âm vọng lời hoa mỹ tuyệt vời
 *
- ta tặng cho em tình mới chớm
  khăn quàng quấn cổ ấm hàn Đông
xiêm áo đêm em đi dạ hội
xong đón em vào chia giấc ngoan
 
đht
 

No comments:

Post a Comment