Friday, February 13, 2015

QUAY QUẮT


xa một khắc, ta buồn luôn vài kiếp
xa một ngày, nhịp chắc sẽ ngừng ngay
trong một thoáng ảo hư, môi muốn nói
vắng người rồi, quay quắt cỡ nào đây?
*
xa tầm mắt, mưa sầu ưu chờm khoé
rơi một mình, quạnh quẻ lở phù sa
ta lại đắm vũng mơ, ngang một cõi
rối bời từng giây phút bóng mờ xa
 *
là một kẽ buồn vui nhờ biết lỗi
một kẽ buồn vui, lỡ dại buồn vui
tâm tư trống hôm nay, mai vẫn trống
mơ giấc liêu trai giữa biển vô thường
 *
xa một bước, muôn ngàn cân chằm vá
khâu ngực trần, nhịp cảm xúc trầm ưu
trên vết xước nhớ thương vương vấn rỉ
vắng người rồi, quay quắt cỡ nào nguôi!
*
xa khoảnh khắc, nước mắt trào, vỡ tổ
màu môi khô, lửa đốt cháy đời mình
có kiêu ngạo cũng đã là chết nửa
trái tim lặng dần, nhắm mắt, rưng rưng
 
đht
  

No comments:

Post a Comment