Thursday, February 5, 2015

TÊN TÔI LÀ CHUNG THỦY


xa một bữa tôi lại buồn mười bữa
xa một ngày, như là cả ngàn năm
thiên hạ ơi, yêu đi rồi sẽ hiểu
con sâu buồn đo ngang dọc, vòng quanh
 *
bao tri âm vào giấy thơ đẹp nhất
để trên án thư, giữa trái tim hồng
làm bằng những hạt nồng tương trong mắt
chảy trên giòng sông nhớ  bóng tri thân
 *
cắn một nửa trái yêu thương ngâm muối
mặn ân tình, ngọt tri kỷ, bùi môi
nhắm mắt lại, nghe vọng âm chân tuổi
nhón gót đời, rong ruỗi bắt tim tôi
 *
xa một bữa, tôi thì thầm lời hứa
hứa là tôi luôn là nửa của Người
dù mây hợp hay tan, trời bão gió
dù xa gần, chung thủy vẫn tên tôi
 
đht 
 
  

No comments:

Post a Comment