Thursday, July 9, 2015

ĐÁNH VỠ GIẤC MƠ

 
 
 
có được mỗi cơn mơ cũng để cho tan
trong vũng nước có màu trăng mặn muối
tôi lỡ dại đem tặng cho vời vợi
một tấm lòng ngày xưa từng yêu tôi
*
 tôi quen thói ngỡ mình là điểm mộng
giữa lời tình đầy ẩn ngữ yêu thương
cứ vương quyện lấy lời thơ làm vốn
ngỡ mai sau thuở ấy vẫn miên trường
 *
giấc mơ nào cắn rách tôi đau điếng
huyết quản hồng rỉ đỏ, nhuộm xiêm y
thâm thấm ướt mùi ngọt cay trong miệng
nhịp lỗi dần, nay mai chắc già đi
 *
có được một giấc mơ, không biết giữ
mang cho người nguyên hết cả đam mê
nay vừa hiểu đời là con thú dữ
rập rình chờ xâu xé nát vô tư
 
đht
 

No comments:

Post a Comment