Monday, July 6, 2015

BÂY GIỜ - NGÀY ẤY - MAI SAU...



thảo qua một cuộc  tình chờ
em vồ vập giấc cho mơ lững trời
mùa về gặp dip thôi nôi
võng trăng đưa nhịp, bồi hồi lòng sông
 *
thảo qua vài nắng giữa Đông
nghe thơ trầm khúc, hồn không ý lời
anh về, cảm xúc nhẹ rơi
em rưng rưng khóe, triền môi sững người
 *
thảo qua trang sử duyên trời
anh - em thỏa thuận trao đời cho nhau
bây giờ - ngày ấy- mai sau
anh trong em, chợt muôn sao rực hồng
 *
thảo qua một chặng ấm nồng
chia nhau chiếc bánh tâm đồng, cắn đôi
nếu dù phong bão đến nơi
 giao anh chià khóa, mở đời tim thô
 *
thảo nguyên một cõi tình chờ
xem còn son sắt hương bờ môi em
anh về, ấm nắng tri âm
em ra tiếp nhận quà duyên cau trầu
 
đht

No comments:

Post a Comment