Thursday, July 2, 2015

ĐƯỜNG XƯA CHÚNG MÌNH

đi về con đường xưa ngập nắng
mùi phượng hồng
 như nguyên giấc mơ em
gót chân trên bãi cỏ im lìm
ngồi thụp gọi anh
nghe tiếng vang lướt gió 

chiều vắng ngắt, lá chưa rơi, ngớ ngẩn
sóng thiên thu, lời thiên thu
Hạ chập chờn kỷ niệm xa rồi
bờ sông xưa, phù sa ôm mặt khóc
tiếng ve ran, ve khản tiếng
ai buồn, buồn ai
gió hay em, em hay mây
mây hay em, sao không trôi
sông hay em, sao vợi vời dừng lại
dấu tay trên tóc còn nóng mới hôm qua
tay anh, tay anh, tay anh
tiếng vang, tiếng vang
 nhẹ theo như những lá me
và trên hàng cây con đường phượng bay
anh đâu rồi...anh đâu rồi...anh...
tóc huyền lơi gió trên vai
người xưa bóng đổ
cùng hoài niệm đau

về xưa đường ngợp chiêm bao
chỉ trong khoảnh khắc
mặn mau mắn trào
nhớ người
khoảnh khắc
ngắn trôi
tâm hồn như hạt cát xuôi theo triều 
con đường cũ với chân yêu
Hạ hồng hôm nay thoáng nhớ
thì thào trên môi

đht

No comments:

Post a Comment