Saturday, July 11, 2015

TRÊN LỐI NHỎ VỀ



trên lối nhỏ về, một loài hương dại
thầm thì lời trong bóng những vì sao
lời thương yêu xưa những sáng năm nào
loang thoáng nhớ bên những chiều quen cũ
 *
trên lối nhỏ về, hương thơ ủ rũ
không ai vỗ về, ôm ngủ tình si
giường không gian quá rộng, tim phân bì
thao thức mãi, lạnh về châm da thịt
 *
trên lối nhỏ về, thời gian kín mít
cửa cuộc đời, khoé mặn muối rưng rưng
tay vò tay, cảm xúc mười nhành gầy
gõ trên phiến đá ù lì trầm mặc
*
trên lối nhỏ về, dù trăng vằng vặc
giữa trời khuya chiếc bóng chạy sau lưng
nửa tim tôi, nan nao nhớ Người, buồn
nửa còn lại, ngược nguồn lên rừng cũ
 *
trên lối nhỏ về, pha lê ào vỡ
nhìn chung quanh, ảo giác cứ dần mờ
tôi mong manh như chữ nghĩa lời thơ
Người xóa, viết- viết xoá hoài trên giấy
*
trên lối Nhỏ về, dư hương còn đấy
chỉ lời tình quên mất lối tìm nhau!


đht

No comments:

Post a Comment