Tuesday, June 29, 2010

HẠ VỀ CHO TUỔI EM...





Hôm nay ngày cuối tháng
Mùa xuân vừa ra đi
Trả lại trời hồng nắng
Cho tuổi em dậy thì

Tựa thềm hong mái tóc
Mái tóc vàng cánh nâu
Sợi lụa trời anh thích
Chừng như lúa trẻ màu

Buổi trưa cầm mây hạ
Trên tay mời em vui
Thư anh xanh cánh lá
Vị ngọt thắm thay lời

Hồn em rong chân bướm
Vào cõi mộng ngời hương
Giữa vườn vồng hoa tím
Vươn đóa hồng : Em Thương !

Em bay trên ngày tháng
Tim mình nũng nịu môi
Ngoan em tình trong trắng
Thương anh ? Khoảng triệu đời

Ngững nhìn đêm cuối tháng
Vầng trăng đã ngủ rồi
Khung cửa chờ qua sáng
Nên khật khờ khuya rơi

đht



No comments:

Post a Comment