Thursday, July 15, 2010

CHUYỄN BIẾN

Anh
em ngồi nhớ, khoảng đời mình hạt bụi
bay đơn côi theo làn gió cuồng sa
đến một bãi cát đời chưa dấu tuổi
hồn vật vờ chung với đám yêu ma
Anh,
em lại nhớ, khung vách tâm trống rỗng
mái lũng , đầy lổ rách của màn vui
đêm nghe dế ru khuya , tim hong hóng
buồn tha hồ dừng bước ghé thăm chơi
Anh,
em lại nghĩ về khi khuya ngày trẻ
cánh vạc sâu trong bóng tối chập chờn
đêm mùa lạnh ; phổi ngán ngao ngưng thở
buông tay dài , chu mỏ sững không gian
Anh,
em vừa mới tìm ra khoanh đất hứa
sỏi : lời thề, đá : lời hẹn ngọt đường
tình mịn màng xanh màu xanh lúa mạ
lời đầy yêu anh gửi : đám mưa thương
Anh,
anh gọi em : Nhỏ môi ngoan bé bỏng
vòng tay anh, lâu đài nạm ngọc hồng
anh nuôi sống em bằng kim cương lỏng
điểm tô tim màu đẹp nét thanh xuân

đht


No comments:

Post a Comment