Monday, July 19, 2010

NHỮNG CON PHỐ MÙA XA ANH




em chong mắt , nhìn ngõ về ngang phố
tình cảm hằn trong sâu đáy tim non
bỗng trở chứng , muốn gặp muôn thiên hạ
để nhìn xiêng sau có phải là anh

lòng không khí mơ hồ như nhịp thở
băng băng nhanh , ẩn dưới bóng cây dài
nổi lên héo như vầng trăng quái gở
trên sông đời , mặt sóng đánh tình trôi

trở bàn tay , một mớ tơ nùi rối
cuộn chỉ thương rơi đất, trốn chân giường
giống con rắn màu tình yêu lúc dỗi
loăn quăn xin cây kéo cắt hoang đường

mong mõi chợt từ từ theo sương khói
bay vật vờ tìm dấu vết đêm sa
ngồi quán cóc, uống từng chung rượu dại
nằm say mèm ôm phố đợi người xa

chiều thả lại phố , chân gầy mõi bước
nửa đứng hờ, nửa trốn nắng sau cây
mình về đâu ? đêm nay đèn cúi mặt
dọi lên tường bóng tiếng khóc trên môi

ngồi bãi nhớ, râm ran tình rất thật
chuyên mở đầu , thêm lần thứ hai, ba ...
nếu có thấy trong thương yêu , hàm thức
em giãi trình câu tim đố hôm qua !

đht

No comments:

Post a Comment