Wednesday, July 7, 2010

TÌNH CA CHO GIỌT MƯA LÁ







đêm lướt êm xuyên nhành phượng đỏ
lùa tay , trăng cợt tóc thề đưa
ghen hờn , mây nghẹn trời thôn Vỹ
nhìn lá mù u chấp cánh mơ

lá me run giữa lòng mưa bụi
vạt áo buồn hiu , thở gió hoang
ngón gầy guộc để quên tầm mũi
quẹt nhẹ dài theo má , võ vàng

anh ở mô rồi ? đêm sa mãi
giăng đầy quanh Quốc Học màn sương
sáu nhịp bên kia khuya Thượng Tứ
lặng nghe tiếng khóc tự hoàng cung

tựa Tử Cấm Thành , chào tiễn biệt
sâu vào mắt nhỏ bóng bờ vai
bộ đồ lính trận in rừng núi
nhớ cả đời luôn, không thể phai !

em chộp thời gian , tù cõi hứa
trời mưa hoa muối trắng chân đường
con đường nắng dọi môi hai đứa
cắn hạt sen ngào , trao đổi thương

chừ Huế tình ca cho biển mặn
lá bàng côi cũ chết , vừa rơi
em sợ cơn phùn quanh mi lạnh
ập hồn Đập Đá của anh thôi

đht


No comments:

Post a Comment