Tuesday, July 20, 2010

PHI ĐẠO TIM


mây lang thang cõng ngày qua xứ lạ
em gập người , tìm nhạc hát nhau nghe
buồn như biển ngày mưa , chùn lòng đá
bước chân côi cát ướt đã xoá nhoà

ngồi nghe đá, sỏi , chụm đầu kháo chuyện
bên tê bờ xa lắc có vài mong
em khuấy mặn tay trong triều lên xuống
nhìn phía dài dấu nối của không gian

phía bên em , hôm ni trời chút nắng
cát long lanh tia ấm thật hiền hoà
gió thổi về từ phía anh thường đứng
mơ chập chờn em với chiếc thuyền hoa

em duỗi cánh , bay theo đàn hạc biển
trời trở hồng cao độ nghĩ về anh
thương nhiều lắm , nên chuyến bay khá ngắn
phi đạo tim trước mặt xuống gần dần .

đht


No comments:

Post a Comment