Tuesday, July 6, 2010

NẾU CHÚNG MÌNH LÀ....







nếu anh là thơ
em sẽ là hạt lệ
mộng đứng đầu bờ
ngóng cửa sơn khê
ngóng con suối, ngóng giòng sông chờ đợi
chuyện tình màu mùa thu lạc vào yêu

nếu anh là mơ
em sẽ là giấc ngủ
đưa anh vào đời
bằng cánh hoa sao
em đi theo những lối mòn cạnh núi
ngắt nhụy rừng về ướp với hương ngâu

nếu anh là trăng
em sẽ là chim biển
em rước gió ngàn
thổi mát tóc đêm anh
em hứng hạt mưa trên giòng suối nhỏ
mớm vào môi anh giọt lệ ấm đầy tình

nếu anh là thương
em sẽ là sóng nhớ
khe khẻ reo theo
ngọn gió hồng chiều
rồi chúng mình đi , tìm cánh rừng ân ái
ngủ trên cỏ tương tư, tim quấn quýt không rời

nếu anh là ...
em sẽ là...
và chúng mình cũng thế .... muôn đời

đht


No comments:

Post a Comment