Saturday, July 3, 2010

EM TRONG LÒNG TA



bình lệ ấm , gửi anh làm kỷ niệm
đủ chứng nhân em, hạt giống tình mùa
muốn đến tay , em đã nhờ mây chuyển
anh sợ mây lầm , mở nắp thành mưa

dù hạt lệ rơi thành mưa, trong vắt
rót trong vườn anh , e lệ trên hoa
em óng ánh , chờ nụ cười đuổi bắt
môi anh hôn , những sáng nắng chan hòa

anh nghe tiếng khúc khích cười của lệ
biết liền em, cô bé của trời xa
anh nói nhỏ lúc hạt mưa vừa vỡ
trong lòng tay : Giọt nước của lòng ta !

mở bàn tay , giọt màu hóa thành mực
bỗng từ từ thành giòng chữ tên anh
tim anh bảo : tối này anh hãy thức
thảo thơ tình hương thật ngọt đầy em

đht

No comments:

Post a Comment