Tuesday, September 25, 2012

ĐÃ NGÀN NĂM ?




( giòng thơ  N & M )
bắt thu tính sổ cuộc đời
  ngàn năm rồi đó, hỏi người phải chưa
  thèm trăng độ tuổi giao mùa
  lá phong mới rộ hờm khua đỏ vàng
 
bắt chân em thôi lang thang
bước đi đừng để sỏi hằn , gót đau
đừng lui trở lại đằng sau
  cho buồn giấc trở, cho sầu hoen mi
 
bắt tay em chạm tình si
ngồi canh bến nước thuở vì xa anh 
điểm xưa phương ấy , thôi đành
khóa môi quán trọ, khép vành mộng di
 
bắt thu ngày khóc biệt ly
nhìn người theo chuyến tàu đi xa dần
  mình em ngắm lặng khoảng hồn
với tay vẫy ngọn gió buồn , chợt thu 
 
ngàn năm rồi đó hỡi người
chợt mai ngủ dậy , sương mù vẫn quanh 

đht

No comments:

Post a Comment