Tuesday, September 25, 2012

GIÒNG SÔNG EM

 
 
giòng sông em có hai chiều nước chảy
một trôi về đời , một ngược lên anh
trôi về đời thật ơi là thấm mỏi
nên ngược giòng , bắt lại thuở ngày xanh
 
em lưu lại trên bờ mùa cỏ ấm
về . rồi đi làm kiếp trả nợ trần
bến sông xưa , em hay chờ anh đứng
tay vọc giòng , anh uống mất tim em
 
đợt sóng nhỏ long lanh màn trăng bạc
những đêm rằm ,  rèm mắt dịu như nhung
em nhìn anh soi bóng cười chân thật
hoài âm anh , giòng em lạc lên nguồn

anh níu lại , muốn em đừng trôi mất
bao nhiêu năm anh đợi nước em về
may lời sóng hát thơ anh , cảm chợt
điệu cung buồn ngày em vỡ bờ đê

giòng sông em chừ trong xanh thật ấm
màu ngây thơ long lanh ánh trăng vàng
e ấp tuổi ngày anh thương còn đậm
tiếng em cười , rỡ cả một không gian

đht
 

No comments:

Post a Comment