Thursday, September 27, 2012

RA PHỐ CHIỀU NAY

 
 
về từ con phố thân quen
dấu chân lưu niệm ngày đêm chưa mờ
thành phố ấy , một chiều mưa
hôn ai đã thấm môi chưa kịp lời
 
chiều nay mây chợt quên trôi
nhịp hồn tôi chạm trên nơi nhớ người
con đường im gió , không cười
trên thành phố cũ, nhớ trời tình thu
 
đầu thu , tháng chín giã từ
cuối thu rồi đấy , tim mù hơn sương
chỉ qua giọng , nhớ mùi hương
đêm tha thiết dỗ lời thương xa về
 
chiều nay , thành phố hôn mê
nắng không ra nắng , mây hề , không bay
nhớ nhiều , chân vắt lên vai
sợi ai không ngủ : - Em nay đâu rồi ?
 
đht
 
 

No comments:

Post a Comment