Wednesday, September 26, 2012

XÁO TRỘN

 
lấy tay xáo trộn mặt trời
chia hai thiên hạ khỏi đời tà dương
bên ni mảnh đất vô thường
bên tê lại biển trùng dương không bờ
 
lấy tay vọc cát mơ hồ
bãi nằm thiêm thiếp, ngù ngờ triều dâng
lên cao vói áng phù vân
như con tin, thế vào trần gian thô
 
lấy tay khua những con cờ
xoa đi xoa lại , nước cờ hào hoa
cao tay , đỏm dáng yêu ma
chưa hay mình chỉ là nhà thơ điên
 
đêm về, độc ẩm liên miên
gắp trăng mà ngỡ thịt tiên xào trần
tay cầm phách gõ phím tâm
a ha tiết điệu cứ nhầm triền miên
 
bây giờ mới hiểu ta điên
làm thơ tình gửi gió chuyên say mềm
lấy tay vục nước hồ quên
cho thao thức chợt giữa đêm phận người
 
lấy tay xáo trộn mặt trời ...
 
đht
 
 
 

No comments:

Post a Comment