Wednesday, September 26, 2012

QUÁN SẦU



quán sầu, bình tửu quỳnh tương
mời tri âm một hớp thương sảng hào
bến phù vân gió chao vao
lòng du tử xót xa câu nghĩa tình
@
quán sầu, lạc bước phiêu linh
đên này đối ẩm , đăng trình hôm sau
ngược . xuôi, năm tháng bể dâu
trời ơi ! hồi tưởng hôm nào ngộ giao 
@
quán sầu, khóe mắt rưng châu
 hàng đôi lệ lạnh , ẩn vào lòng tay
độc ôm chung tửu chờ say
bóng tri âm nhạt nhòa phai miên trường
@
quán sầu , trải chiếu ly hương
chờ chân mục tử mang vương lối về
ta - người , mấy trạm sơn khê
biết đâu mà hẹn , thôi kề môi say !

đht

No comments:

Post a Comment