Wednesday, September 26, 2012

VẮT THÌ THẦM ANH ...

 
vắt sầu tuyệt đỉnh trăng mây
đóng khung lời gió buông ngày níu đêm
thở ra chỉ bóng tình riêng
chộp từ khi gặp lại miền yêu tôi
 
vắt buồn rụng giữa vành môi
Xuân thì đổ dốc , thả trôi bềnh bồng
bụm tay vớt mấy giọt hồng
ngâm trong tửu niệm , sợ nồng bay đi
 
vắt lên đôi mắt từ bi
chút hương tình sử thầm ghi sâu lòng
bật lên ánh lửa tâm hồn
thắp cho huyền thoại tình đừng có đêm
 
vắt thì thầm anh vào em
một trời chan chứa niềm riêng chúng mình
tâm tư mở cửa tri tình
tháo dây duyên nợ buộc mình vào nhau

đht

No comments:

Post a Comment