Friday, October 31, 2014

CẢM XÚC MÙA THU



Tình về ngày giữa  Thu
chuyện buồn như biến mất
trái tim vào ngục tù
chiếc lồng son duy nhất
 *
mỗi ngày một mùa trăng
ngây ngây men vời vợi
xưa tầm nhìn hoang mang
trăng có còn chờ đợi
 *
bóng mình nghiêng trên hiên
mùa Thu vui, gập cánh
thả hồn về cao nguyên
xứ sở đầy dư ảnh
 *
hôm gió cuốn sương mù
mưa qua màn lệ nóng
giọt ngắn dài mục du
ngỡ đêm là vực thẳm
 *
Anh giữa em mùa Thu
tiếng cười em hồng lại
khúc khích mãn hạn tù
cuộc đời đầy nhọn gai
 
đht

No comments:

Post a Comment