Monday, October 26, 2015

ANH GỌI TÊN EM TỪ...


tiếc đã mất đi người bạn cũ
tiếc vần thơ lạc giữa mênh mông
tiếc chỉ vì đâu mây vần vũ
rơi xuống thành mưa, chữ mất hồng
 *
chỉ sợ em về luôn viễn xứ
ở lại mình tôi, thơ ngẩn ngơ
thương vần, thương điệu quen từ phố
nay đã nhiều năm, chợt hững hờ
 *
anh gọi tên em bằng trí nhớ
qua nắng hoàng hôn lúc biển chiều
lưu luyến hương em từ da thịt
nồng nàn cao nhất độ thương yêu
*
như những nổi chìm trong biển lạnh
qua nhiều thương nhớ sóng dâng cao
em đã xa ta, lòng bỗng chạnh
sao gió vô tình đẩy bóng nhau

đht

 

No comments:

Post a Comment