Friday, October 9, 2015

MÂY RU

 
mây bay ru gió trên ngàn
ru trăng chìm nước, hỏi nàng chờ ai
ru buồn những ngọn khói bay
chơi vơi chiếc bóng độ ngày sầu riêng
*
mây bay về xứ vô thường
qua trời tuyệt đỉnh, cánh rừng hạo nhiên
dải tình yêu cột từ nguyên
chợt từ âm vọng cuối triền bồng phiêu
 *
mây bay, lộng bóng chim kiêu
buồn như tiếng nhạc kinh chiều chùa xưa
dập dồn cuộn gió mành thưa
võng hoàng hôn tím đong đưa đi - về
*
mây bay, trang điểm hẹn thề
tình thơ anh - tuyệt-  vỗ về tim ngông
quên ngàn giọt mặn chờ mong
quên luôn buồn những đêm không thư người
 
đht

No comments:

Post a Comment