Saturday, October 31, 2015

MỘT THOÁNG ĐAM MÊ

chỉ cần một thoáng đam mê
nhẹ trên phi đạo, vụng về đáp anh
em là một ánh sao đêm
rơi từ muôn thuở mông mênh cõi ngoài
 *
chỉ cần mở cửa thiên nhai
một làn khói nhẹ băng trời nửa khuya
lướt mê huyễn hoãc, vân du
con đường có mũi tên Thu cội nguồn
 *
chỉ cần một hạt mưa tròn
lăn quanh tim đá, quay vòng kiếp duyên
sóng âm vọng gợi biển tình
nghe như thủ thỉ hồng hoang thì thầm
 *
tay ai chạm nhẹ giấc chìm
trở bừng hỏa diệm, chảy tim địa đàng
em từ tro bụi phượng hoàng
bay lên vượt quá gió ngàn, hoá thơ
 *
chỉ cần một góc cơn mơ
bóng liêu trai tím, xiêm vừa thoát y
lung linh trăng ảo định kỳ
đêm nay - mai nhé - anh si giấc chờ 
đht

No comments:

Post a Comment