Wednesday, October 28, 2015

MÙA THU ĐI LẠC



*
có những lá vàng chưa kịp vào thay áo
cho đỏ tình một chút nữa cuối tháng Mười
Thu đã chạy, chạy trốn, trốn cơn lốc bão
cong cả trời, cong nước mắt tròn quanh môi
*
có những lời thương bây giờ anh thôi nói
thơ cũng quên, tim em mực tím thay hồng
trên phím khóc, gõ thử ân tình khúc mới
vần chỉ là những giọt nắng cuối mênh mông
*
có những vọng âm buồn bay rong từ biển
em gọi tên anh, chận bởi núi vô tình
em ngớ ngẩn, nhìn nỗi vui xưa tan biến
vào sâu trong mây, thuở ấy trở vô hình
*
em cứ hỏi cánh chim âu bay độc đạo
đường qua anh giờ lạc mất giữa giòng mơ
chìm em vào tận dưới lòng sông huyễn ảo
trăng cũ thôi viền trên sóng biển mùa Thu 


đht

No comments:

Post a Comment