Saturday, October 24, 2015

GIỌT THƠ

thơ bay về phía không biên giới
không tím hoàng hôn, lạnh giấc buồn
cung ấm gõ bằng trăng vời vợi
điệu nhớ hồng loang tỏa giữa sông
 *
mênh mang một nỗi hoang mang lạ
một điểm tụ về trên mắt say
vắng lặng chỉ dành riêng thiên hạ
còn tôi, tôi là nốt nhạc hoài
*
tôi biết tôi là ai ngồi nhớ
thao thức trường niên một cuộc tình
viễn ảnh ngày tim tôi khờ dại
thơ về, thơ quyện chữ lung linh
 *
thơ anh hoang tưởng đêm đài các
cho giấc ngoan nhiều hương vấn vương
thơm những dư âm lời hoàng hạc
hát ngọt lời anh tối động phòng
 *
thơ bay về núi rừng yên ngủ
âm điệu vòng quanh cổ thụ tình
giọt lệ hồng tròn như hoa nụ
chưa mãn khai, chờ hôn bình minh
đht

No comments:

Post a Comment