Sunday, October 18, 2015

EM VÀO ĐỜI ANH

sau lớp áo là trái tim nức nở
nghe chuyện mình và một trái tim xa
trời thật lạnh nên nghĩ là dang dở
ôm mắt buồn, thủ thỉ với sương sa
 *
sau lớp áo vết đau còn ri rỉ
 giọt tâm hồn anh gửi em một đêm
chỉ một lần đã in vào hoài niệm
lắng sâu nhìn nước mắt giã vờ êm
*
em vào đời anh bằng đường mê lộ
giấc mơ khuya lãng đãng bóng hình em
cơn nhức nhối xưa với đau thương cũ
có trờ về làm độc nữa không anh
 *
dưới lớp áo, ngực trần hơi thở mỏng
tràn vũng hồ, rơi xuống thấm chiêm bao
môi ướt át, lịm theo từng giọt mặn
chỉ sợ thoáng buồn giết chết mơ nhau
 
đht

No comments:

Post a Comment